Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

CÁC BÀI KHÁC


A LÔ! TUỔI THƠ! - Trần thị Phương Lan

ÁNH TRĂNG THƠ ẤU - Trần thị Phương Lan

ÁO TRẮNG - Nhã Uyên

BA MƯƠI TẾT - Thái Quang Tu

BÀ VÀ CHÁU - Minh Quân

BÂNG KHUÂNG CHIỀU THÁNG BA - Trần thị Phương Lan 

BÉ VÀ NOEL - Thơ Thơ

BÊN NHÀNH HOA TÍM - Trần thị Phương Lan

BỎ LẠI ĐÀNG SAU NHỮNG NGẬM NGÙI - Trần thị Phương Lan

BÓNG CHIỀU - Thùy An 

BÓNG MÁT CA DAO - Đằng Linh

BỤI CHUỐI NGÀY XANH - Hoa Cỏ May  (bns Thằng Bờm số 25_bộ mới)

BUỔI HOÀNG HÔN - Nhã Uyên

BÚP BÊ KỶ NIỆM - Trần thị Phương Lan

BƯỚC CHẬM, MÙA XUÂN - Trần thị Phương Lan

BƯỚC CHÂN VỀ DĨ VÃNG - Trần thị Phương Lan

CA DAO CỦA MẸ - Nhã Uyên

CẢM MƯA - Nhã Uyên 

CÁNH CHUỒN CHUỒN XINH - Thơ Thơ

CÁNH PHƯỢNG RƠI - Quyên Di

CÀNH HOA TRẮNG MỘNG - Thái Bắc

CĂN GÁC CŨ - Trần thị Phương Lan

CÂY ROI KỂ CÔNG - Lê Tất Điều

CHA TÔI : NGƯỜI THẦY GIÁO - Nhã Uyên 

CHÁI BẾP NGÀY XƯA - Thơ Thơ

CHAI DẦU CHO BÀ NGOẠI - Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

CHÀO EM, MÙA HẠ - Trần thị Phương Lan 

CHÀO NĂM MỚI - Trần thị Phương Lan 

CHỈ PHẢI TIẾN TỪNG CÂY SỐ MỘT - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch

CHỈ VÌ CHIẾC BÓNG - Minh Quân  (bns Thằng Bờm số 22_bộ mới)

CHIỀU CUỐI NĂM - Đằng Linh

CHIỀU MỘNG - Trần thị Phương Lan

CHIỀU SAY - Thùy An

CHIỀU TÍM LỤC BÌNH - Thơ Thơ  

CHIM VIẾNG VƯỜN HOA - Nhã Uyên

CHO MỘT NGƯỜI VẮNG XA - Nhã Uyên

CHỢT ĐẾN THÁNG TƯ - Thơ Thơ

CHÚC TẾT - Trần thị Nguyệt Mai

CHUNG CƯ CHIỀU CUỐI ĐÔNG - Trần thị Phương Lan

CHUYỆN TRONG NHÀ - Minh Quân

CÓ MỘT NỤ CƯỜI - Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

CÓ NHỮNG CHIỀU NGỒI MƠ ƯỚC VIỂN VÔNG - Trần thị Phương Lan

CÓ NHỮNG CHUYẾN XE - Trần thị Phương Lan 

CON ĐƯỜNG CŨ - Thơ Thơ 

CON ĐƯỜNG TÍM MÀU HOA - Trần thị Phương Lan

CÒN MÃI TRONG TIM - Trần thị Nguyệt Mai



CÔ GIÁO NĂM XƯA - Trịnh Công Truyền

CÔ GIÁO XÓM NHỎ - Nhật Tiến


CUỐI HẠ - Nhã Uyên

CUỐI NĂM - Nhã Uyên  
 
CUỐI NĂM... THẢ LÁ XUÔI GIÒNG - Trần thị Phương Lan
 
DÁNG NGOẠI - Thơ Thơ
 
DẠO PHỐ SÀI GÒN - Trần thị Phương Lan

DẤU CHÂN THÁNG BA - Trần thị Phương Lan

DỊU DÀNG GIÁNG SINH VỀ - Trần thị Phương Lan

DÒNG SÔNG TRĂNG - Thơ Thơ
 
DÒNG TÁI BÚT THÁNG MƯỜI - Trần thị Phương Lan

DUNG DĂNG DUNG DẺ - Thơ Thơ  

DƯ ÂM MÙA XUÂN CŨ - Trần thị Phương Lan 
 
 
 
 

ĐÁ NHẬN - ĐÁ BÀO - Trần thị Phương Lan
 
ĐÂU LỐI QUÊ XƯA - Thơ Thơ 

ĐẦU ĐÔNG - Thơ Thơ

ĐẦU NĂM KHAI BÚT - Nhã Uyên

ĐÊM THÁNH - Nhã Uyên

ĐI HỌC SAU TẾT - Nhã Uyên 
 


ĐOẢN KHÚC THÁNG BẢY - Trần thị Phương Lan
 

ĐỪNG NGẠI NGÙNG - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch

ĐỨNG NGOÀI CỔNG TRƯỜNG - Trần thị Nguyệt Mai

GÁC ĐÊM - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch  

GÁNH HÀNG RONG - Nhã Uyên

GÁNH NẶNG MẸ MANG - Nhã Uyên 
 
GẶP EM TRONG QUÁN NHỎ - Trịnh Công Truyền

GẤU, CÁO VÀ HŨ MẬT - Nguyễn Đình Toàn  (Mây Hồng số 3)


GIÁNG SINH HỒNG - Trần thị Phương Lan

GIÓ BIỂN - Nhã Uyên

GIÓ LỘNG MÙA XUÂN - Trần thị Phương Lan

GIÓ THÁNG TƯ - Thơ Thơ

GIÓ THƯƠNG YÊU - Trần Ngọc Hưởng

GÓC PHỐ THÁNG BA - Trần thị Phương Lan 
 
GỬI MẸ QUÊ HƯƠNG - Trần Ngọc Hưởng

HẠ ƠI! HẠ À! - Trần thị Phương Lan

HẠ THẮM MỘT TRỜI HOA - Trần thị Phương Lan

HẠ VÀ DƯ ÂM - Trần thị Phương Lan 

HAI HIỆP SĨ BÉ CON Ở THỊ TRẤN VÉRONE - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch
 
HẠNH NGỘ - Minh Quân
 
HÃY ĐÓN MỜI - Nhã Uyên

HÌNH NHƯ LÀ MÙA THU - Thơ Thơ

HOA NẮNG - Nhã Uyên 

HOA PENSÉE - Nhã Uyên

HỒI ỨC XANH - Thùy An

HUẾ VÀ MẸ - Thùy An

HỮNG HỜ... THÁNG CHÍN - Trần thị Phương Lan 
 
HƯƠNG CỐM - Quyên Di

HƯƠNG HẠ CHIỀU HÈ - Trần thị Phương Lan 
 
HƯƠNG MÙA HẠ - Thơ Thơ

HƯƠNG NẮNG CÒN ĐÂU - Trần thị Phương Lan

HƯƠNG SEN TÀN - Trần thị Phương Lan  

HƯƠNG THÁNG TƯ - Trần thị Phương Lan 
 
HƯƠNG VỊ NGÀY XƯA - Nhật Tiến

HƯƠNG VỊ TUỔI THƠ - Trần thị Phương Lan 
 
 
KHI HOÀNG HÔN XUỐNG - Trần thị Phương Lan

KHI MÙA XUÂN TÀN PHAI - Nhã Uyên

KHI THÁNG TÁM QUAY VỀ - Trần thị Phương Lan

KHI NÀNG MƯA KHÓC - Nhã Uyên

KHÔNG CÒN LÀ MÙA ĐÔNG - Nhã Uyên

KHÚC ĐƯỜNG BI THẢM - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch  

KHÚC HÁT THÁNG TƯ - Nhã Uyên

KHÚC TRẦM THÁNG NĂM - Trần thị Phương Lan

KHUNG TRỜI HOA MỘNG - Trần thị Phương Lan

KÌA GIÓ XUÂN VỀ - Thơ Thơ  

KIẾP SAU - Trần thị Phương Lan 

KÝ ỨC NGÀY XANH - Trần thị Phương Lan

LÁ THƯ ĐÔ THỊ - Minh Quân 
 
LÁ THƯ THÀNH PHỐ - Minh Quân
 

LÀM VUI LÒNG NGƯỜI LÀ MỘT NGHỆ THUẬT TẾ NHỊ - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch 

LANG THANG TRONG CHIỀU LỘNG GIÓ - Trần thị Phương Lan 
 
LÀNG THANH MAI - Nhã Uyên
 
LỄ HỘI PHÙ HOA - Yên Nhiên

LỐI CŨ ĐỢI NGƯỜI - Trần thị Phương Lan 
 
LỐI GẦY HOA VẪN BAY - Trần thị Phương Lan
 
LỐI NẮNG - Thơ Thơ

LỜI NGỎ - Đèn Biển 
 
LỜI CẢM TẠ - Đèn Biển

LUNG LINH ÁNH ĐÈN LỒNG - Trần thị Phương Lan 

LUNG LINH MÀU NẮNG HẠ - Trần thị Phương Lan 

LUNG LINH MÙA ĐÔNG - Trần thị Phương Lan

LƯU BÚT KỶ NIỆM - Nhã Uyên 
 
LŨY TRE XANH QUÊ HƯƠNG - Trịnh Công Truyền

MÁI TRƯỜNG NIÊN THIẾU - Nhã Uyên 

MARY! VÔ ĐI CON, VÔ ĐI - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch
 
 
MÀU NẮNG CŨ - Thơ Thơ

MẢNH HỒN QUÊ - Đằng Linh

MÀU HOA ĐIỆP - Thơ Thơ

MÂU THUẪN - Minh Quân  (bns Thằng Bờm số 24_bộ mới)

MẸ - Trần thị Nguyệt Mai 
 
MẸ (bài 2) - Trần thị Nguyệt Mai 

MẸ TÔI VÀ HOA - Đỗ Phương Khanh


MIỀN NHỚ - Đằng Linh


 
MÓN QUÀ NOEL - Yên Nhiên
 
MÓN QUÀ QUÝ - Minh Quân

MONG HÈ ĐỪNG TRÔI - Trần thị Phương Lan 
 
MỘNG VÀ THỰC - Nhã Uyên

MỘT BÀI HỌC CỦA BIỂN CẢ - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch 
 
MỘT BUỔI SÁNG - Yên Nhiên

MỘT MÌNH TRÊN BỜ BIỂN SUỐT MỘT NGÀY - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch 

MỘT NÉT QUÊ - Đằng Linh
 

MỚI NGÀY NÀO - Nhã Uyên

MÙA BÔNG SÚNG - Thơ Thơ

MÙA ĐÔNG NĂM ẤY - Nhã Uyên 
 

MÙA HOA THẮM - Thơ Thơ
 

MÙA HOA TUYẾT - Thơ Thơ

MÙA LỤC BÌNH - Thơ Thơ

MÙA ỔI CHÍN - Thơ Thơ

MÙA PHƯỢNG TÀN - Thơ Thơ

MÙA PHƯỢNG VỸ - Nhã Uyên  

MÙA THU CHO BA - Nhã Uyên

MÙA THU ĐÔNG - Nhã Uyên

MÙA TRĂNG - Kim Hài
 


MÙA XUÂN, MAI VẪN NỞ - Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh
 
MÙA XUÂN ƠI CÒN ĐÂU NỮA! - Trần thị Phương Lan

MƯA CHIỀU TỈNH NHỎ - Trần thị Phương Lan
 
MƯA VỀ THÔN DÃ - Thơ Thơ
 
MỪNG LỄ MẸ - Nhã Uyên

NÀNG THU - Thơ Thơ

 
NĂNG LỰC KỲ DIỆU CỦA NHIỆT TÂM - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch

NẮNG ẤM - Nhã Uyên

NẮNG CHIỀU CUỐI NĂM - Trần thị Phương Lan 
 
NẮNG CHIỀU QUÊ NỘI - Đằng Linh

NẮNG CHIỀU XUÂN CŨ - Trần thị Phương Lan 
 
NẮNG ĐẸP TUỔI THƠ - Trần thị Phương Lan
 
NẮNG MƯA - Nhã Uyên

NẮNG SAU HÈ - Thơ Thơ
 
NẮNG SAU VƯỜN - Thơ Thơ 

NẮNG THU - Nhã Uyên



NGÀY ĐÓ CÓ ANH HAI - Nhã Uyên

NGÀY HỒNG THÁNG HẠ - Trần thị Phương Lan

NGÀY THÁNG CUỐI NĂM - Nhã Uyên

NGÀY THÁNG ÊM ĐỀM - Nhật Tiến  

NGĂN BƯỚC THỜI GIAN - Thái Quang Tu

NGÂY THƠ - Nhã Uyên

NGHE CHỪNG THU ĐÃ SANG - Trần thị Phương Lan

NGHỆ THUẬT NHẬN - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch

NGOẠI - Kim Hài
 
NGỌN ĐÈN DẦU - Đằng Linh

NGỌN GIÓ PHIÊU LƯU - Nhã Uyên 
 
NGỒI XUỐNG ĐÂY EM! - Trịnh Công Truyền


NGƯỠNG CỬA MÙA XUÂN - Trần thị Phương Lan

NHÌN LÁ THU VÀNG - Nhã Uyên

NHỊP VÕNG ĐƯA - Thơ Thơ 

NHỚ BỮA CƠM XA - Đằng Linh

NHỚ MỘT MÙA TRĂNG - Trần thị Phương Lan

NHỚ MÙA HOA NỞ - Nhã Uyên 

NHƯ TRĂNG - Nhã Uyên

NHỮNG ÁNG VĂN NGÀY CŨ - Trần thị Phương Lan 
 
NHỮNG CÁNH CHONG CHÓNG MÀU - Thơ Thơ

NHỮNG CHIỀU CHỦ NHẬT - Trần thị Phương Lan

NHỮNG GÌ ĐÃ QUA - Nhã Uyên

NHỮNG MÙA TRĂNG THƠ ẤU - Trần thị Phương Lan

NHỮNG MÙA XUÂN KỶ NIỆM - Trần thị Phương Lan  

NHỮNG NĂM THÁNG TIỂU HỌC - Trần thị Phương Lan

NHỮNG NGÀY CẠN SỮA - Minh Quân

NHỮNG NGÀY CẬN TẾT - Trần thị Phương Lan

NHỮNG THÁNG NGÀY XA KHUẤT - Trần thị Phương Lan 
 
NIỆM KHÚC NHÀ - Đằng Linh

NIỀM MƠ NIÊN THIẾU - Thơ Thơ

NIỀM VUI CỦA EM - Trần thị Nguyệt Mai  

NIỀM VUI MÙA XUÂN - Đằng Linh 
 
NIỀM VUI TỈNH LẺ - Trần thị Phương Lan

NIỀM VUI TUỔI NHỎ - Trần thị Phương Lan 
 
NOEL NIỀM NHỚ - Trần thị Phương Lan
 
NỖI NIỀM THÁNG CHẠP - Đằng Linh

NÚI SƠN TRÀ - Nhã Uyên 
 
Ô ĐEN ĐI DU LỊCH - Lê Tất Điều 

ÔM TRỌN MÙA XUÂN - Trần thị Phương Lan
 
Ở MỘT NƠI CÓ TIẾNG VE SẦU - Yên Nhiên

ƠN CHA - Nguyễn Việt Thường 

PHẢI BIẾT CHẾ NGỰ BẢN THÂN - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch
 
PHỐ NOEL - Thơ Thơ
 
 
QUÀ GIÁNG SINH - Nhã Uyên

QUÀ TẶNG ĐÊM GIAO THỪA - Nhật Tiến

QUÊ CŨ NGÀY VỀ - Đằng Linh 
 
QUỲNH HOA - Nhã Uyên
 

RỘN RÀNG XUÂN - Trần thị Phương Lan 
 
SẮC THU NĂM ẤY - Trần thị Phương Lan

SÀI GÒN LẬP ĐÔNG - Trần thị Phương Lan

SÀI GÒN NGÀY TÔI LỚN - Trần thị Phương Lan 
 
SANG TRANG - Thơ Thơ

SÁNG HAI LĂM - Thơ Thơ 
 
SƯƠNG KHÓI QUÊ XA - Trần thị Phương Lan
 
TẠ LỖI... QUÊ NHÀ! - Trịnh Công Truyền

TẾT - Ngọc Thùy Giang

TẾT ĐẾN - Nhã Uyên

TẾT THÀY - Thơ Thơ  

THÁNG BA... CÒN ĐÂU MÙA XUÂN - Trần thị Phương Lan

THÁNG BẢY MƯA BAY - Trần thị Phương Lan

THÁNG GIÊNG HY VỌNG - Nhã Uyên 

THÁNG GIÊNG MƠ - Trần thị Phương Lan


THÁNG LẠI NGÀY QUA - Trần thị Phương Lan  
 
 
THÁNG MƯỜI MỘT MỒ CÔI - Trần thị Phương Lan


THÁNG NGÀY TUỔI DẠI - Trần thị Phương Lan 
 
 

THÁNG TÁM NGÀY XƯA - Nhã Uyên 
 

THÁNG TƯ VỀ MÊNH MÔNG NỖI NHỚ - Trần thị Mỹ Liên

THƠ CỦA MẸ - Nhã Uyên 
 
THƠ ĐÈN BIỂN - Đèn Biển

THƠ MỪNG KHAI GIẢNG - Đằng Linh 
 

THƠ TRONG HỘC BÀN_THỜI ĐỆ NHẤT CẤP - Đằng Linh

THỜI HOA BƯỚM - Trần thị Phương Lan

THỜI TRUNG HỌC - Trần thị Phương Lan 
 
THU - Quyên Di

THU ĐÃ VỀ - Nhã Uyên
 
THU PHAI - Thơ Thơ
 

THUỞ CÒN Ở CHÂU ĐỐC - Trần thị Phương Lan

THUỞ NÀO - Nhã Uyên

THUYỀN MƠ - Nhã Uyên 
 
THƯ GỞI CHO CÁC CON TÔI - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch

THƯƠNG MÀU HOA - Trần thị Phương Lan
 
THƯƠNG MÙA HẠ XA - Trần thị Phương Lan 



THƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRỜI CŨ - Trần thị Phương Lan

TIẾC XUÂN - Thơ Thơ  

TIẾNG CHUÔNG ĐÊM NOEL - Nhã Uyên

TIỂU THƯ - Trần thị Phương Lan 
 
TÌM MỘT ÁNH SAO - Nhã Uyên
 
TÌM THÊM BẠN MỚI - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch

TÌM VỀ - Thơ Thơ

TÌM VỀ QUÊ MẸ - Nhã Uyên

TÍN HIỆU KHẨN CẤP - Nhật Tiến
 
TÌNH BẠN CỦA ĐÔI GUỐC - Lê Tất Điều

TÔI ĐI HỌC - Trịnh Công Truyền

TÔI LÀM CHIM NON - Trần thị Phương Lan 

TÔI MUỐN... - Nhã Uyên

TỐI NAY TẾT TRUNG THU - Nhã Uyên

TRANG LỊCH SAU CỦNG - Trần thị Phương Lan 

TRANG NHẬT KÝ - Trần thị Phương Lan
 
TRANG SÁCH CŨ - Trần thị Phương Lan

TRANH MƠ - Nhã Uyên

TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG - Nhã Uyên

TRĂNG TUỔI THƠ - Nhã Uyên 
 
TRẺ CON ĂN HÀNG NGÀY TẾT! - Trần thị Phương Lan

TRONG HƠI LẠNH MÙA ĐÔNG - Nhã Uyên

TRONG NỖI NHỚ MÙA THU - Nhã Uyên

TRỐN NẮNG - Trần thị Phương Lan

TRÔNG BÁNH CHƯNG CHỜ TRỜI SÁNG - Đằng Linh  

TRÔNG TRĂNG - Đèn Biển

TRỞ VỀ QUÊ CŨ - Nhã Uyên 

 
TRUNG THU ÔNG VÀ CHÁU - Thơ Thơ

TRUNG THU TRONG TRANH - Trần thị Phương Lan 

TRUYỆN DỊCH THIẾU NHI - Trần thị Phương Lan
 
TRƯA HÈ - Yên Nhiên
 
TUỔI MỘNG - Nhã Uyên

TUỔI VỪA LỚN - Nhã Uyên

TỪ MẪU - Đằng Linh

TỰ TÌNH VỚI BIỂN - Tôn Nữ Thu Dung

TƯNG BỪNG VÀO HẠ - Trần thị Phương Lan

TỰU TRƯỜNG THÁNG CHÍN - Thơ Thơ

VÀNG MÃ CHIỀU GIÁP TẾT - Thái Quang Tu

VÀNG THÁP HỜI - Vũ Hạnh 
 
VẪN CÒN HY VỌNG - Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch
 
VỀ ĂN CƠM - Đằng Linh

VỀ LẠI VƯỜN XƯA - Trần thị Phương Lan

VỀ MỘT CÕI NÀO - Ngọc Thùy Giang

VỀ THĂM BÊN NGOẠI - Nhã Uyên  
 
VỀ TRONG LÒNG PHỐ - Trần thị Phương Lan

VỀ XÓM CŨ - Đằng Linh

VẾT CHÂN MÙA THU - Nhã Uyên

VIẾT CHO BẠN TÔI - Thương Nga 
 
VIẾT CHO BÉ ĐẦU NĂM MỚI - Đằng Linh

VỊNH TRƯNG VƯƠNG - Thái Xuyên Hoàng Cao Khải

VỚI BIỂN - Ngọc Thùy Giang

VŨ ĐIỆU TUỔI THƠ - Trần thị Phương Lan 

VUI HỘI MÙA HOA - Trần thị Phương Lan

VUI HỘI TRĂNG RẰM - Đằng Linh

VƯỜN NẮNG - Trần thị Phương Lan
 
VƯỢT THÁC - Vũ Hạnh
 

XIN GIỮ TRONG TIM - Nhã Uyên 
 

XÓM TRĂNG - Trần thị Phương Lan

 
 
XUÂN SỚM - Thơ Thơ

XUÂN VỀ ĐÓ NHỎ - Thơ Thơ

XUÂN VUI - Nhã Uyên
 
 
BÁO TUỔI XANH 

ĐÔI BẠN - Lê văn Ơn  (Tuổi Xanh số 38)

HEO, GÀ, KHỈ, TRÂU - Minh Quân  (Tuổi Xanh số 33)
 
KHI ĐÀN ÔNG LÀM VIỆC THAY VỢ - Minh Quân  (Tuổi Xanh số 39) 
 
NIỀM VUI - Nguyễn thị Nội  (Tuổi Xanh số 33)
 
SỰ TÍCH LOÀI CHIM BÓI CÁ - Minh Quân  (Tuổi Xanh số 41)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>