Cắm một cụm bằng lăng
Vào độc bình xinh xắn
Cánh hoa màu tím thẫm
Chất chứa một niềm yêu
Quê nghèo mái tranh xiêu
Chiều về xơ xác quá
Bằng lăng rơi lả tả
Đường đất dấu chân trâu
Dĩ vãng xưa tìm đâu
Chiều lam in màu khói
Hoàng hôn chiều dần tối
Tiếng ếch nhái than van
Hôm nay chiều mây loang
Nhớ màu bằng lăng tím
Trên mái tranh trìu mến
Về xóm cũ yêu thương
Cũng ráng chiều vấn vương
Chim trời bay về tổ
Tiếng ru buồn qua ngõ
Để lòng ai bùi ngùi
Tìm đâu ngày xanh ơi
Cánh diều bay xa vời
Bằng lăng rơi tím lối
Tím nhuộm cõi hồn tôi...
THƠ THƠ
(Bút nhóm Hoa Nắng)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.