Tơ vương tuổi biết tương tư
Lần đầu gặp gỡ hình như yêu rồi
Nụ cười luôn nở trên môi
Trao nhau ánh mắt, bồi hồi trong tim
Bao lần mình đã đi tìm
Để rồi gặp được trọn niềm tin yêu
Làm sao diễn tả buổi chiều
Nguyện cầu hạnh phúc thật nhiều về sau
Tưởng rằng không thể rời nhau
Tưởng rằng trọn vẹn bên nhau suốt đời
Nhưng rồi vật đổi sao dời
Biệt ly tình đã theo thời gian trôi
Hương xưa hạnh phúc lứa đôi
Thời gian năm tháng qua mau
Trong tim cảm thấy vết đau chưa lành
Như bươm bướm đậu hoa xinh
Nhởn nhơ một thoáng cũng đành bay đi
Thương yêu năm tháng tình si
Mà trong giây phút còn gì tiếc than
Đời chia ngã rẽ hai đàng
Ân tình xưa cũ nhớ càng thêm đau
Tình sầu thả xuống sông sâu
Tơ vương nay đã phai màu thời gian
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.