Sợi nắng loang màu tím
Trên cành khô xác xơ
Người lữ hành tìm kiếm
Những ước vọng tuổi thơ
Chiều nào ra đồng trống
Thả cho diều bay cao
Bay cao như ước vọng
Tít lên tận ông sao
Tay trong tay nhảy múa
Vui ca hát triền miên
Như cánh đồng thơm lúa
Trong sạch và hồn nhiên
Bên suối đàn róc rách
Từng đổi bướm hái hoa
Mải chơi nên mẹ trách
Nũng nịu rồi được quà
Dù đồng khô cỏ cháy
Vẫn thấy mến thấy thương
Yêu từng cành hoa dại
Vì đó là quê hương
Tuổi buồn thêm chồng chất
Bên tâm hồn bơ vơ
Lữ khách đà đánh mất
Hồn nhiên của tuổi thơ
KHÁNH VÂN NGỌC LINH
(Gia đình Khánh Vân - Thủ Đức)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 48, ra ngày 23-7-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.