Nhớ một mùa mưa mất tiếng ve
Những trận mưa rào ướt lá me
Áo trắng sân trường nay im vắng
Bước chân ngày cũ chẳng còn nghe
Nhớ Sài Gòn xưa đèn lung linh
Cơn mưa vội vã đến thình lình
Rả rích rơi hoài cho ướt áo
Trời buồn mây xám chẳng thương tình
Sài Gòn ơi nhớ ! Nhớ mùa mưa
Tháng bảy hè sang đã nửa mùa
Chiều xuống thật nhanh cơn mưa đổ
Trên phố thân yêu con đường xưa
Nhớ một bài thơ chí nam nhi
Nữ nhi chẳng kém, tuổi xuân thì
Thay người trai trẻ lo đèn sách
Dùi mài kinh sử đợi ngày thi
Bên này không mưa cho cỏ xanh
Nhớ Air Việt Nam áo thiên thanh
Nhớ mắt mẹ buồn ngày binh lửa
Người chẳng vui khi mưa rớt nhanh
Bây giờ Sài Gòn chắc còn mưa
Thầm gọi tên nhau bài hát xưa
Đánh rơi tuổi mộng trong giông bão
Giây phút rời xa ai tiễn đưa ?
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.