Trời mưa cho nắng hong khô
Cho mây mùa hạ thẹn thò mắt ai
Buồn rơi trên suối tóc dài
Mưa nhiều ướt đẫm những ngày hoang vu
Lênh đênh năm tháng xa mù
Cho qua nắng hạ mùa thu chóng về
Kéo dài tiếng nhạc lê thê
Để cơn lốc nhỏ tràn trề đắng cay
Mưa trên từng chuyến đi dài
Mưa cho vũ trụ không còn ngày mai
Nụ hoa khép cánh trang đài
Cho mưa rơi xuống hạt cài điểm trang
Xin thôi nắng hạ đừng vàng
Để mưa ủ rũ trên ngàn lối đi
Buồn nghe tiếng gió thầm thì
Nở trên cánh phượng biệt ly ươm mầu
Cho ve tấu khúc bể dâu
Cho trời xoay chuyển, cho sầu lung lay
Để cho nhân thế đổi thay
Để cho tiếng hát u hoài trên cao
Trời mưa ươm mộng ngọt ngào
Gió còn se lạnh cho giàu ấm êm
Đồi cây nghiêng ngả bên thềm
Thôi mưa... cho nắng hạ mềm bờ vai...
LINH HƯƠNG
(Nhóm Thương Linh)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 94, ra ngày 15-8-1968)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.