Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Hoa Nắng















Hoa nắng vừa cài trên tóc em
Dịu dàng óng ả cùa màu kem
Nhìn nhau trong mắt ngàn câu hỏi
Mà chẳng nói gì chỉ ngắm xem

Vui lúc bên nhau lòng hát ca
Chẳng ngại ngùng chi dẫu đường xa
Hoa nắng reo mừng ngày mở hội
Cánh cửa lòng em đã mở ra

Trái mơ hái vội trước trời giông
Giấc mộng  đẹp xinh đoá hoa hồng
Trang thư người viết xanh mầu lá
Chưa biết rõ mình  thương nhớ không

Rồi đến  ngày mưa  lác đác rơi
Người đi lặng lẽ chẳng một lời
Nhẹ nhàng hoa nắng chìm đâu mất
Chợt nhớ lúc xưa đến cuối đời

                               Nhã Uyên
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>