Mây dừng chi lại chốn này
Xóm làng em bé vui vầy trung thu
Múa lân rộn rã tưng bừng
Rộn ràng tiếng trống thùng thùng tươi vui
Trăng tròn chiếu sáng ngàn nơi
Có bầy em bé tươi cười dưới trăng
Đèn lon lách cách quanh sân
Đèn lồng xanh đỏ quây quần bên hiên
Cành tre xào xạc gió hiền
Trẻ thơ hát, múa, huyên thuyên truyện trò
Chú Cuội dưới gốc đa xưa
Mong vầng mây chớ che mờ trần gian
Mong trăng thu mãi huy hoàng
Để bầy em bé đường làng mừng trăng
THƠ THƠ
(Bút nhóm Hoa Nắng)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.