Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2025

Mùa Thu Mắt Nai














Một chút lá cho vàng mùa thu tới
Mây hờ bay rộn rã dấu chân ngoan
Em, tiểu thư trong màu áo nắng vàng
Như buổi sáng rất thơm đường cây lá
 
Đi bước lại khung trời hoa tóc xõa
Có hồn hương say ngủ giấc ca dao
Em muốn về xây mấy lối ngọt ngào
Vương thoang thoảng hoa bay ngày tuổi nhỏ
 
Trăng có lên tô mắt màu sương cỏ
Thắp ánh đèn soi rộng tuổi ngày xưa
Trời rất trong sao sáng mấy cho vừa
Theo bước  chân có tiếng cười dòn dã
 
Một chút buồn khẽ động hồn hoa lá
Mây vẫn hồng trong ngăn cửa mùa thu
Huyền thoại kia hư ảo đã xa mù
Với Hằng Nga vấn vương ngày xưa nhỏ
 
Đi rất nhẹ với niềm vui mở ngỏ
Mùa thu ơi! Công chúa giữa vườn trăng
Theo cơn mơ đến dự hội nguyệt rằm
Và ươm ấp nụ cười thầm e ngại
 
Thu có đến với tuổi ngời hoang dại
Gió nghiêng nghiêng len nhẹ những bàn tay
Em có nghe ngơ ngất ở một ngày
Trăng ở đây, chút sầu vương hồn hậu
 
Khi đã thắp ngọn nến hồng mười sáu
Có còn đâu ngọn nến của ngây thơ
Đêm đã soi bên khung cửa hững hờ
Trong mắt nai, mùa Thu say gió thoảng
 
Em đi về giấc ngủ hồn mây thoáng
Sao thật gần thắp sáng ở bên quanh
Xin sương bay ru khẽ giấc mộng lành
Và em ngỡ đi trên nghìn hư ảo
 
                          DẠ VŨ - CHÂM KHANH 
 
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 11, ra ngày 5-10-1971) 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>