Trên bầu trời chị Hằng Nga yểu điệu
Trải lụa vàng che phủ khắp nơi nơi
Gió rì rào hòa bài ca muôn điệu,
Cho sao trời vui vẻ hé đôi môi.
Chị Hằng ơi! Xuống đây chơi với bé,
Bánh dẻo này bé để đãi chị đây
Chú Cuội ơi! Xuống đây chơi cùng nhé,
Bánh nướng này bé để đãi chú đây.
Này đèn màu với hình tôm hình cá,
Bướm đẹp xinh dành tặng chị Hằng Nga,
Đèn xe tăng, máy bay ôi, đủ cả,
Bé tặng này, chú Cuội phải cầm nha.
Đủ cả rồi nào là trà là bánh,
Nào lồng đèn nào bánh ngọt thơm ngon
Đêm Trung Thu huy hoàng ôi, muôn cảnh,
Bé đợi chờ nhớ xuống cả nha hôn!
KIỀU LỆ NGÂN
(t-v-đ. HƯNG ĐẠO)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 95, ra ngày 15-9-1968)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.