Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Khúc Trầm Tháng Năm















Tháng năm chưa nằm đã sáng
Thắm màu  phượng nở bâng khuâng
Lặng lẽ rơi bên song cửa
Trầm tư, bướm đậu ngoài sân 

Ve sầu lời ru nức nở
Râm ran ngàn tiếng thở dài
Tạm biệt cô thày sách vở
Gió xạc xào đám cỏ may

Mưa chẳng về cùng nỗi nhớ
Con đường hun hút mịt mù
Dưới chân sỏi buồn vạn thuở
Lặng thầm lá đổ thiên thu

Biết chiều nay mưa phương xa
Dĩ vãng ngày xưa chưa nhòa
Ánh đèn đường vàng hiu hắt
Cúi đầu đếm bước chân qua

Biết chiều nay mưa có về
Tiếng hát ngân dài lê thê
Giọng ca vời vợi sương khói
Chiều tan từng giọt não nề

Xin trời cho mưa tuôn rơi
Cho hoàng hôn lắng ngậm ngùi
Chim bay, chiều tàn, phố vắng
Ngang trời cánh chim đơn côi…

                      Trần Thị Phương Lan
                       (Bút nhóm Hoa Nắng)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>