Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Khói Sóng Tiền Giang















Hòa theo hơi thở xóm làng
Ôi! Khói sóng Tiền Giang
Muôn đời gắn bó

Sáu dòng sông như sáu dòng máu đỏ
Chảy trong lòng người  hay đổ vội ra khơi
Chở phù sa hay chở óc tim đời
Đem bồi đắp QUÊ HƯƠNG ta từ một thuở

Không biết lúc nào đất trời kết nên duyên nợ
Giữa mây hiền gió vỡ bụi mù xa
Có ngày kia bỗng bừng dậy lời ca
Nào giọng ngọc giọng ngà rót lên vang rền kiêu hãnh

Ta chim LẠC chim HỒNG đua nhau vỗ cánh
Góp lại muôn bàn tay
Trên trái đất này
Còn đây muôn tiếng nói

Ôi! Bến TIỀN GIANG
Ôi! Ngày mở hội
Đêm giao mùa khói sóng kết ngàn hoa

Có phải đây làn tóc bạc Mẹ già
Hình ảnh đẹp muôn đời còn mãi mãi
Xanh lá đầu xuân cây lành đơm trái
Bừng lên hơi thở xóm làng

Hòa theo khói sóng TIỀN GIANG
Muôn đời gắn bó
Sáu dòng sông như sáu dòng máu đỏ

                                 TRẦN NGỌC HƯỞNG
                                        (Mẹ và Quê Hương)

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 104, ra ngày 15-4-1969)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>