Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Tình Mẹ














(Thành Kính về Mẹ)

Từ thuở lên năm mẹ dạy rằng:
"Con còn bé nhỏ phải siêng năng
Nghe lời ba mẹ ngoan con nhé!
Mẹ yêu con nhất không ai bằng..."

Con nhớ những trưa hạ nắng vàng
Mẹ ngồi hong tóc gió mơn man
Trong vòng tay mẹ thiu thiu ngủ
Mơ hồ tóc mẹ như mây ngàn

Tiếng hát mẹ ru con ngọt ngào
Lòng con bé nhỏ chợt nao nao
À ơi... trầm bổng... con vào mộng
Tình mẹ thiết tha, ý dạt dào...

Đến năm lên sáu con đến trường
Xa đường huyện nhỏ mang sầu vương
Con vào nội trú ngoài trường tỉnh
Mẹ tiễn con đi, mắt đượm buồn...

Năm năm tròn mải việc sách đèn
Một sớm con về tìm hơi quen
Đường đê đất đỏ tươi trong nắng
Kỷ niệm xưa gợi nhớ nhung thêm...

Thoáng bên hàng giậu dáng mẹ hiền
Trong nắng mai hồng nắng ngả nghiêng
Con muốn gọi to "Mẹ ơi Mẹ!"
"Con về tìm lại thuở bình yên"

Khẽ vuốt tóc con mẹ hiền từ
Lời khuyên mẹ dạy như tiếng ru
"Cố gắng học hành đi con nhé!
Mai mốt tương lai được đền bù..."

Mẹ ơi! Yêu mẹ nhất trên đời
Tình mẹ bao la vượt biển khơi
Vì con tóc mẹ pha sương gió
Vì con mẹ vất vả một đời...

                     Sóng Bạc Trùng Dương
                                (Ba Xuyên)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 15, ra ngày 21-11-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>