Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

Tháng Tư Nghe Lá Hát

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng Tư rồi ai biết

Mưa nguồn chẳng dài lâu

Nắng tươi theo thời tiết

Cho lá xanh đậm mầu


Năm chúng mình quen biết

Đếm chưa đầy ngón tay

Có khi nào tha thiết

Hay chỉ vui qua ngày...


Rồi xa xôi buổi ấy

Tháng Tư trời nắng luôn

Chẳng hẹn mà đi  đấy

Hạt bụi vướng mắt buồn


Cơn sầu dâng khe khẽ

Quên lãng theo đám mây

Như nắng vàng rất nhẹ

Đã tắt trên hàng cây


Tháng Tư nghe  lá  hát

Vi  vu  giữa  núi  đồi 

Người đã thành hạt cát

Bao năm  xa  cách  rồi


Tháng Tư nghe  lá  hát

Lời giã từ đau thương

Người đã thành hạt cát

Sao trong lòng vấn vương ?


             Nhã Uyên


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>