Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

Chim Trắng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Về cô bé Rong Tím)

Em cười hiền xinh ghê môi son đỏ
Hoa bụi ghế bàn vướng áo trắng tươi
Ngăn nắp làm sao tay thương cặp vở
Vuông cỏ hồn nhiên rạng rỡ môi cười.

Chiều tan học đường về sao xa thẳm
In dấu đôi chân chim trắng trên lề
Hát hò nho nhỏ vành môi lá thắm
Tay gầy nặng cặp thấy thương ghê!

Buổi tối học bài cô bé lo mơ mộng
Tập nháp đầy thơ chằng chịt bút màu
Dệt vần mây nhỏ tim con bé bỏng
Một sợi tóc mềm dáng dấp xanh xao.

Nhìn trong gương em mỉm cười soi bóng
Gương mặt ráng hồng, "hoa sim tím" điểm tươi
Em thấy mùa xuân trong trời gió lộng
Có cánh chim nào trôi giạt khắp nơi.

Vẫn hồn nhiên cuộn áo chơi nghịch ngợm
Em vẫn thương yêu sách vở học trò
Thích nghe nhạc lá nhìn hoa bươm bướm
Chút xíu dịu hiền trong mắt thơm tho.

Hai đứa nhìn nhau mỉm cười nháy mắt
Trao đổi tập thơ thân ái bạn bè
Thẹn thùa ghê hai tay xinh che mặt
Xem thơ mình, đằng ấy chớ cười nhe?

Em trinh khiết hồn nhiên như chim trắng
Ranh mãnh đôi môi tiếng hót ngọt ngào
Gió lùa má ngọc lung lay sợi nắng
Thân ái tay hồng đan chặt với nhau.

                                            RONG LÁ MƠ
                                           (bn Hoa Tiên - GL)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 123, ra ngày 1-4-1974)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>