Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2026

Đường Xa Quên Về

Anh nói phải chăn vịt đồng xa
Trưa đến anh không thể về nhà
Thôi hết thả diều hay bắt dế!
Chiều mát, chờ anh dưới nắng tà
 
Nắng xế trời nghiêng dáng núi cao
Lờ lững làn mây chuyển thẫm màu
Cánh diều phơ phất theo làn gió
Dừa xanh đứng xoã tóc bên cầu
 
Khổ qua bông trổ khắp giậu thưa
Ong bướm về theo buổi giao mùa
Hoa đậu ván tím giàn xanh biếc
Trinh nữ vườn hoang lá thẹn thùa

Lùa vịt đồng xa hẳn rất vui
Chưa chi anh đã bỏ em rồi
Quên thằng em nhỏ, bạn chí cốt
Láng giềng hôm sớm có nhau vui
 
Bài vở hôm nay chẳng ngó ngàng
Sẽ chờ tối mịt lúc anh sang
Đèn dầu leo lét, anh kềm cặp
Em nhớ lời anh học thật ngoan
 
Mãi chẳng thấy anh, anh chưa về!
Tiếng cười lũ trẻ vẳng triền đê
Cổng trước, vườn sau thanh vắng quá
Nhạt nắng, chiều rơi xuống xóm quê...

                                                     Thơ Thơ
                                          (Bút nhóm Hoa Nắng) 
 


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>