Nhớ chiều nắng nhạt mơ phai
Bầy chim xoãi cánh sông dài trời cao
Lao xao trong khóm mía lau
Bầy cò về tổ thì thào yêu thương
Sáo diều vi vút trong sương
Mái tranh tỏa khói nấu cơm êm đềm
Dừa cao nghiêng bóng trước thềm
Giàn thiên lý biếc ngoài hiên thơm nồng
Chiều buông nắng nhạt bên song
Gió lùa đám lúa đòng đòng gần xa
Có người lữ khách ghé qua
Dừng chân quán vắng nhớ nhà bâng khuâng
Nhớ gia đình lúc quây quần
Mảnh trăng lấp ló trên sân bát tràng
Nhớ giàn mướp đắng hoa vàng
Cơm chiều sum họp vô vàn niềm vui
Nhớ đồng quê lúc chiều rơi
Lòng luôn ghi dấu một thời tuổi xanh...
Thơ Thơ
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.