Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Búp Bê Kỷ Niệm




















Thơ ấu êm đềm thơ ấu trôi
Như áng mây bay khắp phương trời
Mái tranh tỏa ngát giàn thiên lý
Dưới bóng dừa xanh tóc lả lơi

Cắp sách em theo học trường làng
Đường về cùng bạn hát ca vang
Cơm chiều mẹ nấu thơm gạo mới
Phụ giúp cha hiền buổi trường tan

Cày sâu cuốc bẫm cánh đồng xa
Chỉ ước mong mưa nắng thuận hòa
Mồ hôi cha tưới đồng lúa thắm
Lúa trổ đền công sức thật thà

Em biết mẹ cha vẫn rất nghèo
Xuân về nhà dột, mảnh trăng treo
Cha dắt lên thành đô sắm tết
Con : búp bê, mẹ : tấm áo thêu

Cha nói ưng gì con lựa đi
Thương cha mẹ khó, biết mua gì!
Tần ngần con chỉ bé cúp bế
Lòng cha mới quí, có cần chi!

Thơ ấu dần qua lớn khôn rồi
Búp bê kỷ niệm nhớ không nguôi
Trưởng thành, mua sắm gì chẳng được?
Nhưng chẳng còn cha vạn nẻo đời!

                               Trần Thị Phương Lan
                                (Bút nhóm Hoa Nắng)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>