Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Trời Kỷ Niệm



















Nhớ thuở nào bên mẹ đọc u, ơ,
Chưa biết viết dầu đơn sơ một chữ.
Mẹ dạy con học về ngôn ngữ
Đầu tiên là hai chữ : "mẹ ơi"
Và con biết đọc nên lời
Thương yêu gói trọn một thời ấu thơ

Mẹ cầm tay con viết chữ i tờ
Màu mực tím lem nhòa giấy trắng
Mẹ nhìn con mỉm cười yên lặng
Rồi bày con uốn nắn chữ e
Thêm m đằng trước thành me
Và thêm dấu nặng, con nghe ngọt ngào

Con hát theo mẹ những bài ca dao
Êm như mật ngọt, dạt dào yêu thương...

Con vẫn nhớ đêm trăng tơ giải
Ngồi trước thềm mây luyến gió đưa
Mẹ kể con nghe chuyện ngày xưa
Con uống giọng mẹ say sưa
Con mơ nhìn bóng hàng dừa trước sân

Theo thời gian con khôn lớn dần dần
Bao kỷ niệm bay về chân trời lạ
Mẹ ra đi con xa tất cả
Xa khung trời bao kỷ niệm mơ
Muốn về lại thuở ngây thơ
Trong vòng tay mẹ vô bờ tình yêu...

                                        QUYÊN THY

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 182, ra ngày 1-8-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>