Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Mưa Sao Buồn














Mưa Tây Ninh sao buồn quá
Chiều nay ướt sũng lối đi
Tháng tám mùa trời ảm đạm
Nhớ về đô thị xa xôi

Nơi đó có trường có bạn
Có thầy đeo kính mình thương
Vội vàng chạy vào xem lịch
Xem mấy hôm nữa tựu trường?!

Núi Bà chiều nay chơ vơ
Ôm mưa giăng buồn xóm nhỏ
Nước sông Vàm Cỏ lững lờ
Lúa đồng ngả theo chiều gió

Mây đen đắp bốn phương trời
Lá vàng nằm khóc tả tơi
Thần mưa không buồn la hét
Mưa êm như lời mẹ ru

Ngoài đường có những đứa bé
Rượt giỡn chạy nhau trong mưa
Tôi phát nực cười, tiếc rẻ
Tuổi thơ mới thoáng thành xưa

                                         SA CHI LỆ
                                       (Trần Sa Thùy)

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 31, ra ngày 25-8-1965)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>