Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

Thương Về Dĩ Vãng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Về quê xưa bóng nắng ban trưa
Gió reo vui xao xác khóm dừa
Đường đất mát chân trần giẫm cỏ
Bông bìm bìm tím ngắt giậu thưa

Về lối xưa tiếng gà gáy vang
Mướp trổ xanh hoa thắm rực vàng
Dù nắng hạ trên đầu đổ lửa
Ve kêu trong khóm phượng rộn ràng 

Về sông xưa chuyến đò lênh đênh 
Lững lờ trôi tim tím lục bình
Nao nao nhìn giòng sông xuôi chảy
Tìm ấu thơ một thuở thanh bình

Về chốn xưa mái trường rêu phong 
Thời học sinh vui dưới nắng hồng
Ê a đọc bài trong lớp học
Giờ bồi hồi đứng lại bên song

Về đường xưa lả tả phượng rơi
Ghế đá xưa còn một mình thôi
Nhớ tiếng thước thày cô gõ bảng
Nhớ bạn hiền ánh mắt tươi môi

Về làng xưa ngày xanh quá mau
Thời gian như nước cuộn chân cầu
Ngồi trên thềm ôn bao kỷ niệm 
Dĩ vãng ơi xin chớ úa màu...

                                        THƠ THƠ 
                                (Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>