Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2023

Tuổi Thơ Hồng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một lối đi về giữa lá mưa
Mang theo cho bé nắng quanh mùa
Mắt anh đã úa ngày thơ dại
Mắt bé còn dài ấu thơ xưa

Tuổi anh đã mất hết xuân thì
Theo dòng nước mắt rớt trên mi
Bé còn hoa bướm trong ngà ngọc
Như dáng nai hiền bước chân đi

Vẫn biết rằng anh đã giã từ
Khung trời kỷ niệm của ấu thơ
Nhưng trong hồn mãi còn nuối tiếc
Và mộng mơ nhiều lúc suy tư

Mơ anh ghé lại tháng ngày xưa
Nhớ chim, nhớ bướm, nhớ say sưa
Mấy con đường cũ nằm trong nắng
Anh ngỡ không còn nghe bơ vơ

Bé còn có bạn có trò chơi
Có khung trời nhỏ mới rạng ngời
Khung trời chim hót hoài không dứt
Để tóc thêm dài một chút vui

Nhìn em anh tưởng uống ly kem
Tưởng phím đàn xưa lướt thật êm
Tưởng hồn du mãi vào trong mộng
Để ngắm để soi tuổi thơ hiền

Tuổi bé sao mà quá dễ thương
Điểm trang bằng vạn đóa hoa hường
Ước cho bé vẫn nằm trong mộng
Và tháng năm nghe tuổi thơ hồng

                                                 VY TÍM
                                           (Kỷ niệm hồng)

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 7, ra ngày 5-8-1971)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>