Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

Tình Biển

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con sống đời vui với làng quê
Mỗi chiều tan buổi chợ ngoại về
Khói lam tỏa mờ như mắt ngoại
Dáng ngoại hiền như những khóm tre

Những mùa đông mưa về giá băng
Áo rách sờn vai với gió ngàn
Tay ngoại gầy ủ lòng con ấm
Mái tranh nghèo lùa gió hút mùa sang

Ngoại cháu mình sống dưới mái tranh
Nắng mưa vui với gió trăng lành
Nhà nghèo ngoại sớm hôm vất vả
Cho con tròn được nụ cười xinh

Ngoại dạy con học đạo thánh hiền
(Âu yếm làm sao những lời khuyên)
Ngoại dạy con yêu hương lúa chín
Gầy dựng quê hương ngày bình yên

Ngoại cũng già thêm với tháng ngày
Bờ đê quê ngoại - Tuổi thơ ngây
Con dần khôn lớn trong mái lá
Ấp ủ tuổi hồng trong vòng tay

Con như cây lúa mới trổ bông
Ngoại yếu già thêm dáng lưng còng
Con còn nhỏ, ngoại kéo lê cuộc sống
Vì không muốn đời con long đong

Hôm nay bên giàn thiên lý xưa
Con dệt vần thơ quá dại khờ
Dáng ngoại thấp thoáng bên bờ giậu
Sưởi ấm lòng con lúc nắng thưa

                                                 Ca Dao
                                           (bn HOA TIÊN)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 39, ra ngày 21-5-1972)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>