Trên bãi ngắm nhìn bao sóng vỗ
Trời cao biển rộng Thái Bình Dương
Có những con tàu tìm bến đỗ
Hải âu lờ lượn khắp muôn phương
Nhắm mắt mơ màng trên bãi cát
Triền miên sóng vỗ một bài ca
Mằn mặn đôi môi thèm nước mát
Thuỳ dương liễu rũ ở đằng xa
Đám trẻ vui đùa nơi nước cạn
Chạy vào bãi cát bóng dừa xanh
Trước lạ sau quen cùng kết bạn
Đứa chơi chuyền bóng đứa đá banh
Văng vẳng bên tai bao người nói
Dạt dào sóng vỗ mãi khua vang
Gió mát từ khơi lên tiếng gọi
Cỏ cây hoang dại nở hoa vàng
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét