Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Mong Hè Đừng Trôi














 A ha hè đến
Phượng thắm khắp trời
Nghe lòng náo nức
Mong hè đừng trôi

Chẳng màng sách vở
Không phải đến trường
Chia tay  bạn hữu
Giã biệt học đường

Hàng dừa xanh thắm
Rặng tre rì rào
Lúa đồng thơm ngát
Sáo diều vươn cao

Khoai lùi, bắp nướng
Ổi, mít, bần, me
Bình bát, xoài tượng
Vườn rộn tiếng ve

Đá banh, câu cá
Bắt dế, thả diều
Tắm mưa, lội ruộng
Hái trái, chăn trâu...

Bao trò giải trí
Là bấy niềm vui
Cơm thơm ngoại nấu
Đêm xuống ngủ vùi

Em ra biển vắng
Nô giỡn thét gào
Hay lên vùng núi
Xanh thẳm non cao

Vũng Tàu sóng vỗ
Cát trắng Nha Trang 
Biển xanh Mũi Né
Đà Lạt hôn hoàng,.....

Ngày buồn vội đến :
Trở lại trường thôi! 
Phụng phịu em khóc
Hè ơi, đừng trôi!

                  Trần Thị Phương Lan
                   (Bút nhóm Hoa Nắng)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>