Gợi nhớ về quê hương
Dù xa ngàn dặm trường
Kỷ niệm thời thơ ấu
Tình mẹ cha yêu thương
Nhớ thuở còn học sinh
Nhịp sống rất yên bình
Tà áo dài tha thướt
Mỉm cười đón bình minh
Nhớ đến những buổi chiều
Trong nắng hạ đốt thiêu
Nón bài thơ thấp thoáng
Che khuôn mặt diễm kiều
Nhớ những tiếng đàn ca
Người tấp nập vào ra
Câu hò trong gió thoảng
Vui khắp xóm bao nhà
Nhớ đến những con đường
Đầy kỷ niệm vấn vương
Hàng cây xanh rợp mát
Lá me mềm dễ thương
Nhớ đến đám bạn thân
Từng dáng điệu bước chân
Cóc- ổi -xoài chua ngọt
Chia vui biết bao lần
Nhớ đến tiếng rao hàng
Xôn xao lá cây bàng
Bầu trời xanh hạnh phúc
Ngày trôi đi nhẹ nhàng
Nhớ đến những dòng sông
Chảy bên cánh ruộng đồng
Nước phù sa vẩn đục
Lục bình trôi bềnh bồng
Nhớ bài hát ru em
Tiếng võng đưa êm đềm
Trời trăng sao thanh vắng
Bên cửa sổ buông rèm
Nhớ đêm mưa suốt đời
Sấm sét vang ngoài trời
Mái nhà che giông gió
Lạnh lùng mưa rớt rơi
Gọi là nhớ quê hương
Dù đổi thay khác thường
Vẫn hai mùa mưa nắng
Tình nghĩa nặng vấn vương
Nhã Uyên

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.