Huyết dụ ngập sân trường
Ngày tiếng ve trỗi nhạc
Lúa vàng nở ngát hương
Phượng rơi buồn tan tác
Trên đường về hôm nay
Tôi nghe mắt cay cay
Và buồn thương ray rứt
Lúc cùng bạn chia tay
Trưa nay trên đường vắng
Lê bước chân độc hành
Ngập ngừng tà áo trắng
Dưới tàn lá me xanh
Ước mơ thu về đến
Mang theo gió heo may
Xua đi mây tháng hạ
Cho áo trắng tung bay
Cho cổng trường mở ngỏ
Với lớp học nên thơ
Cho buồn bay theo gió
Hồn nhiên tuổi học trò.
Thế Linh
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 127, ra ngày 1-8-1974)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.