Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

Làng Thanh Mai




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuổi ấu thơ thời xưa đang lớp bốn

Một mùa hè đầy kỷ niệm vấn vương

Học khoá hè trò cắp sách đến trường

Băng ngang qua những ruộng đồng ngập nước

Thầy giáo làng trông nghiêm trang, quắc thước

Giờ ra chơi  trò thích nhất ra ngoài

 Ăn chuối nướng  cùng ăn bưởi, ăn xoài

Chấm muối ớt ngon lành hơn xôi bắp

Mùa hè đó kỷ niệm còn đầy ắp

Khi nghe thầy đọc một đoản văn chương  

" Làng Thanh Mai " thầy nói ̣đến quê hương

" Là một làng nằm giữa bình nguyên bốn mùa ngập  gió"

Trò thắc mắc nên xầm xì to nhỏ

Nam Bắc Trung, không biết rõ địa danh

Thầy bảo im để mà ghi chép nhanh

" Dân thì hiền, nước thì lành

 Tiếng chuông chùa chiều nào cũng vang lên

 Trong sự tĩnh mịch của cô thôn...

 Có tiếng sáo lúc hoàng hôn

 Khi mục đồng cưỡi trâu về chuồng "

Trò lặng yên lẩm nhẩm học thuộc lòng

Thích văn chương hơn nhân chia trừ cộng...

" Bỗng môt hôm, làng Thanh Mai hoang vắng

 Những thửa ruộng phì nhiêu  đã  trở nên tiêu điều

Con đường đất xưa kia tấp nập dấu chân người

Nay trở thành gai góc

Cỏ hoang vu mọc kín lối chân đi..."

Tim bối rối và lệ trào ướt  mi 

Trống tan trường, thầy cũng vừa ngưng đọc ...

Đoản văn hay, mùa hè xưa, lớp học

Ghi đậm sâu trong suốt cả cuộc đời

Làng Thanh Mai trong sách học một thời 

Là địa danh của quê xưa dấu ái...


                                                    Nhã Uyên
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>