Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Quê Hương Miền Hậu Giang

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xanh xanh dòng nước quê hương
Ngọt ngào sữa mẹ lên nương khoai gầy
 
Ruộng vườn thẳng cánh cò bay
Sông dài đất rộng nước đầy phù sa.
 
Hai mùa chín lúa nở hoa
Ngọt ngào cây trái làm quà Hậu Giang.

Ấm no tràn ngập xóm làng
Đêm đêm theo sóng thuyền trăng nô đùa.

Tháng năm mây nước làm mưa
Ruộng lên lúa mạ cho mùa xanh tươi.

Câu ca em bé vui cười
Cụ già uống rượu tìm người trong thơ.

Con thuyền theo sóng lững lờ
Vài cô thôn nữ vẩn vơ với tình.

Hậu Giang xa chốn đế kinh
Thơm hương lúa mới đậm tình núi sông.

                                                 MAI KIM YÊN

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 46, ra ngày 1-6-1966)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>