Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Lời Xin Từng Giọt

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một ngày chông gai nức nở
Một ngày hoa ngút trời thơ
Là xin cúi hôn từng cánh
Giọt buồn hoa kết nên thơ

Một ngày bóng đêm buông thả
Một ngày trời đẹp kiêu sa
Là xin gọi về tóc cỏ
Muôn chim bừng giấc thương ca

Một ngày mây xám thôi giăng
Một ngày thu luyến trăng rằm
Là xin không gian cuồn cuộn
Em thơ sẽ bước tung tăng

Một ngày mưa gió không sang
Một ngày lối nắng hong vàng
Là xin tìm về mở hội
Quê hương thần thoại huy hoàng

                                 PHAN THỊ TRẦM CA

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 92, ra ngày 15-6-1968)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>