Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

Đà Lạt Yêu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qua kẽ lá xanh ánh dương hồng
Ru em vào giấc ngủ say nồng
Đôi mắt đen từ từ khép lại
Chung quanh vi vút tiếng ngàn thông

Bây giờ trời đã chuyển sang thu
Núi đồi hòa lẫn tiếng vi vu
Khung trời Đà Lạt sao buồn thế
Qua khung cửa kính, đỉnh sương mù

Hàng thông thẳng tắp trên sườn đồi
Thác tuôn hòa lẫn tiếng nhạc rơi
Đà Lạt ơi! Mi thơ mộng quá
Biết nói làm sao cho cạn lời

Đây hồ Than Thở, thác Cam Ly
Suốt đời sao chẳng nói năng chi
Để cho ta ngỏ đôi lời với
Sao vẫn lặng thinh chẳng nói gì
 
Đấy cả vùng trời thật dễ thương
Đã sống với em cả tháng trường
Thôi giờ từ giã mi đây nhé
Để ta lại cất bước lên đường 

                                               HẢI LY
                                    (Bút nhóm : Mây Hồng)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 46, ra ngày 9-7-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>