Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Nỗi Niềm Tháng Chạp

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sáng nay gió mới lùa hiên nắng
Cánh bướm chập chờn trên nhánh mai
Bóng ai dừng bước bên thềm vắng
Nén lại trong tim tiếng thở dài
 
Rộn rã niềm vui khắp mọi nhà
Ngoài sân hoàng cúc đã khoe hoa
Hiên vắng âm thầm ngồi tựa cửa
Mẹ già ngóng đợi đứa con xa...
 
Đã hứa cùng nhau ngày Tết đến
Về quê tìm lại dấu yêu thương
Lịch cũ vơi dần theo tháng chạp
Ai nhớ: “Xuân hề, quy cố hương!”
 
Có người chờ ở cuối trời quê
Ngóng bước chân quen sớm trở về
Lòng như cỏ úa vàng sân nắng
Xuân đến, đường xa có mải mê !
 
Một người thấp thỏm nhìn mây trắng
Bạc mái đầu sương nắng đợi chờ
“Mẹ ơi !”… Tiếng gọi nơi đầu ngõ
Nắng bỗng bừng lên ngỡ giấc mơ.
 
Chị tôi tất tả chạy sang nhà
Nét mặt tươi ngời ấm ngõ hoa
“Mẹ ơi, thằng Út về ăn Tết !”
Bao nỗi niềm thương chợt vỡ òa…
 
Nẻo quê mai nở mừng năm mới
Vui Xuân câu chúc Tết đoàn viên
Mẹ tôi nheo mắt cười trong nắng
Lòng già tươi lại nét an yên !
 
                                               Đằng Linh
 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>