Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021

Chiều Cuối Năm

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiều cuối năm ta ngồi đọc sách 
Những trang buồn nối tiếp trang vui 
Những trang lành liền sau trang rách 
Chuyện nhân gian cay đắng ngọt bùi 
 
Chiều cuối năm ta ngồi bên phố 
Đếm người qua nghĩ chuyện bao đồng 
Thấy thiên hạ khóc cười nhí nhố 
Giữa chợ đời như kẻ hát rong 
 
Chiều cuối năm ta về quê cũ 
Nghe chạnh lòng con nước trôi xuôi 
Mười hai tháng cuộc đời dâu bể 
Sao hồn quê chẳng chút nào nguôi 
 
Chiều cuối năm ta về viếng mộ 
Giữa trời quê heo hút cuối đông 
Nén hương thắp thương người mấy độ 
Buổi tàn phai còn lại tấm lòng 
 
Chiều cuối năm ta ngồi tính sổ 
Mấy trang đời thay đổi đổi thay 
Không thấy con số nào lãi lỗ 
Chỉ thấy toàn tay trắng trắng tay 
 
Thì em nhé cùng nhau bước tiếp 
Chiều cuối năm lạnh phía ta-bà 
Cứ mặc kệ tương lai, tiền kiếp, 
Sáng mai này Năm Mới chào ta ! 
 
                                             Đằng Linh
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>