Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Thơ Tình Đầu Xuân

 

 
 
 
 
 
 
 
Một sớm yên bình ta gặp em
Thoáng trong hình bóng rất thân quen
Mùa xuân gõ cửa về bên ngõ
Một đóa hồng hoa nở trước thềm
 
Có một bình minh hoa giấy tím
Ngập trong màu nắng sáng lung linh
Ngõ xưa vẫn nhớ lời thương cũ
Suốt đời sắc tím cứ bình minh!
 
Hoàng hôn hôm ấy một màu xanh
Bến đón trời mây nước chẳng thành
Thuyền cũ em về đâu mắt biếc,
Để hồn ta lạc giữa mong manh!
 
Thuyền đã lạc trôi miền viễn xứ,
Dòng sông hoài niệm mãi lung linh.
Đôi lúc nghe thời gian dừng lại,
Ta hoàng hôn… Em cứ bình minh!
 
Ta về góc phố thời thơ trẻ
Bâng khuâng thầm lặng đón mùa sang
Chút gió như lời ai thỏ thẻ
Vẫn chờ em góc phố hoa vàng
 
Một người hôm ấy buồn không nói
Chỉ ngước nhìn lên mây trắng bay
Trời xanh chi lắm màu thương nhớ
Có thấy xuân hồng men đắm say !
 
                                              Đằng Linh
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>