Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Xuân Hồng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              tặng GĐTN Nha Trang 

Xuân thức dậy đầu mùa năm rất mới
Xuân mở hồn ủ lại nét hồng tươi
Đây chim muông vạn vật lẫn tình người
Đang náo nức tưng bừng khi Xuân dậy

Đi lễ chùa đầu năm vui biết mấy
Bé ngoan hiền trong tay mẹ dấu yêu
Hương trầm bay thơm ngát vải lụa điều
Lời khẩn nguyện ơi nhiều ơi tha thiết

Nắng đầu xuân vui mừng cành lộc biếc
Cánh hoa hiền mở rộng sắc bừng tươi
Dáng chim xinh bay liệng rợp khắp trời
Vang khúc hát rạng ngời Xuân êm ấm

Gió hây hây ru tơ trời chầm chậm
Cỏ cây hòa nếp sống giữa trời Xuân
Bé thơ ơi hãy hát hội vui mừng
Mùa của tuổi vừa hồng lên đôi mắt...

                                   TRỊNH CÔNG TRUYỀN
                                           (GĐTN Q. Tín)
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Giáp Dần, 1974)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>