Mưa, mưa giăng lối về
Gió, gió bạt sơn khê
Lá, lá xoay tròn mãi
Chiều, chiều rơi chân đê
Phượng, phượng hồng vụn vỡ
Cây, cây ngả ven đường
Đò, đò hoài trôi dạt
Đàn, đàn thắm niềm thương
Bướm, bướm vờn duyên dáng
Hoa, hoa thỏ thẻ cười
Chiều, chiều hoen màu tím
Diều, diều tít trùng khơi
Sương, sương sa vời vợi
Thềm, thềm ngả màu rêu
Nhạn, nhạn không trở lại
Trăng, trăng nhạt đèn khêu
Bay, bay mưa tháng bảy
Phố, phố nhuốm lá vàng
Nhớ, nhớ mùa hoa cũ
Thương, thương ánh hôn hoàng
Nắng, nắng nhẹ nhàng rơi
Tình, tình như mây trời
Mây, mây hồng trải mộng
Nhưng lời, lời khe khẽ thôi...
Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.