Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Mừng Lễ Mẹ

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nếu có thể con xin mừng lễ mẹ

Cho con nhìn bóng dáng mẹ phương xa

Cho con nghe những khúc nhạc lời ca

Bông lúa nở đầy cánh đồng thơ ấu


Lời hát ru sao ngọt ngào yêu dấu

Tiếng võng đưa trong đêm vắng mơ huyền

Trên dòng sông thả nhẹ những chiếc thuyền

Của ngày xưa chuyện thần tiên mộng ước


Nếu có thể theo thời gian đi ngược

Về tuổi thơ lúc bé bỏng xa vời

Tình yêu thương mới cảm nhận trong đời

Khi ê a mấy chữ đầu Ba Má


Con mới biết nhìn ai quen ai lạ

Mẹ vừa đi con tìm kiếm ngó quanh

Tìm bóng mát tìm sữa ngọt trái lành

Tìm cơn mưa giữa mùa khô nắng hạn


Khi khôn lớn con nô đùa với bạn

Mẹ tập con biết viết chữ đánh vần

Dạy cho con biết chào hỏi người thân

Khi khách đến biết bưng trà rót nước


Ngưỡng cửa đời mẹ dạy con từng bước

Dặn con luôn biết lễ phép thưa trình

Nhớ nguyện cầu trong buổi sáng  bình minh

Trọn một ngày nhờ ơn trên che chở


Một tương lai sáng tươi đang rộng mở

Bên tai con vang tiếng mẹ thầm thì

Lời khuyên nhủ theo từng bước chân đi

" Con chăm chỉ học hành cho đỗ đạt. "


Tình của mẹ như biển xanh bát ngát

Dạt dào như cơn sóng vỗ vào bờ

Con bên mẹ luôn bé bỏng dại khờ

Nhớ mẹ quá con bao lần đã khóc


Nếu có thể sống thời gian ngà ngọc

Cạnh bên mẹ con luôn được nuông chiều

Con sẽ nói : " Con thương mẹ thật nhiều "

Mẹ dạy con biết điều sai điều đúng


Biết thương xót những ai đang nghèo túng

Con biết cho người bất hạnh ủi an

Lúc đói rét cũng động lòng hỏi han

Cố giúp đỡ những người luôn cần đến


Nếu có thể sống trong tình thương mến

Con ước ao dâng lễ mẹ tháng Năm

Trong đêm trăng  gió thoang thoảng âm thầm

Đưa hương hoa như lời ai nhắn nhủ...

                                                    Nhã Uyên
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>