Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Nỗi Buồn Đệ Tứ



 

 

 

 

 

 

Hè lại đến cho lòng buồn nức nở
Bạn bè ơi còn niên học này thôi
Ngày mai đây ta cách biệt xa xôi
Sầu ly tán cho lòng này ủ rũ

Đây kỷ niệm những chuỗi ngày tháng cũ
Bốn năm dài thương mến biết bao nhiêu
Rồi mai đây trong trống vắng cô liêu
Ngồi hồi tưởng những nụ cười, khuôn mặt

Ôi kỷ niệm tuy êm đềm nhỏ nhặt
Thương làm sao và nuối tiếc làm sao
Xin thời gian đừng thoáng vội qua mau
Cho dừng lại những ngày tàn niên khóa

Xin lẳng lặng nghe tâm hồn gãy ngã
Cho u buồn len nhè nhẹ trong tim
Buồn gì hơn trong trống vắng lặng im
Nhớ bạn cũ, nhớ thầy cô thuở đó

Xin hãy nhớ những thói quen nho nhỏ
Những giọng cười, tiếng nói, những trò chơi
Hãy nhớ đi những bạn hữu tôi ơi
Nhớ để nhớ những ngày mình chung học

Đó kỷ niệm những phút giây ngà ngọc
Bạn bè ơi thôi cách biệt từ đây
Xin âm vang ghi mãi phút chia tay
Cho tiềm thức sống hoài trong tâm tưởng

                                         NGUYỄN HOÀI NGUYỄN

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 41, ra ngày 4-6-1972)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>