Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

Hoa Nở Trong Vườn Chiêm Bao



 

 

 

 

 

 

 

Mai trở về đường xưa ngập nắng
Dấu chân thơm ướt ngọn cỏ mềm
Thôi hãy quên tro tàn năm tháng
Thuở đời chôn tuổi lớn trong đêm

Mai trở về là thôi không nhớ
Bờ cát bồi lấp dấu thơ ngây
Cơn bão rớt bỏ qua mưa gió
Đời chôn vùi cánh nhỏ mưa bay

Mai trở về hồn trang giấy trắng
Tay run run ngòi bút lá tre
Nét vụng về xuống dòng mực tím
Bài tình người rót mật môi se

Còn tuổi dại như chưa biết lớn
Lòng phấn son rộn tiếng ca dao
Hoa lá ngát một trời mơ ước
Chim trong lòng mở hội xôn xao

Mai trở về cùng em sống lại
Những tháng ngày chưa biết thương đau
Em vẫn như loài chim bé nhỏ
Mỗi sớm chiều ríu rít vô tư

Em vẫn xanh như là ngọn lá
Chờ sớm mai ngậm chút nắng non
Anh sẽ là một dòng thác lạ
Em cứ đùa theo bước nai hoang

Vườn xưa mẹ còn khom áo vá
Dáng gầy đổ xuống luống cà xanh
Sương gió gội một đời vất vả
Mẹ vẫn cười trong nắng vàng hanh

Hoa mướp sai phấn vàng áo mẹ
Bữa cơm chiều khói ấm mái tranh
Buổi đông về mẹ ngồi nhóm lửa
Trời rét bên ngoài cũng như không

Lời mẹ ru bên triền giấc ngủ
Nghe thương yêu dào dạt non sông
Còn máu xương mẹ còn ấp ủ
Sữa một nguồn trăm năm sầu tuôn

Mai trở về mẹ mừng vui lắm?
Âu lo tóc mẹ sớm bạc màu
Mai trở về như ngày chưa lớn
Tóc mẹ già bông nở chiêm bao

Phải có một ngày mai mơ ước
Anh như em chưa mất thơ ngây
Phải có một ngày mai ngập nắng
Con về trong ánh mắt mẹ vui.

                                   BAN BỘI BỔNG

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 151, ra ngày 15-4-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>