Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Cơn Mưa Đầu Mùa















Cơn mưa đầu mùa đi ngang qua đây
Người tiễn đưa người quên thành phố này
Gót chân ai về rồi xa biền biệt
Mưa vẫn lạnh lùng từng giọt mưa bay

Cơn mưa đầu mùa tầm tã mưa rơi
Một hai ba bốn năm dấu chân đời
Cánh hoa úa tàn phũ phàng khuất lấp
Cả dấu chân tôi chìm dấu chân người

Cơn mưa đầu mùa che lối đi quen
Tí tách long lanh ướt phiến cỏ mềm
Mây xám giăng trôi về phương trời ấy
Đèn đường vàng vọt ru giấc cô miên

Cơn mưa đầu mùa xin chớ qua mau
Như giọt đàn buông trên những phím sầu
Nốt nhạc trầm buồn cung tơ nức nở
Phiên khúc não nề đừng quá thương đau

Cơn mưa đầu mùa se thắt tim tôi
Từng giọt mưa hiu hắt rớt xuống đời
Gió bạt trong chiều cành cây nghiêng ngả
Cánh chim lãng du người cũng xa người

Cơn mưa đầu mùa thấm lạnh đôi vai
Tàn những cuộc vui năm tháng miệt mài
Mưa thánh thót rơi những lời giã biệt
Biết phía cuối đường ai có đợi ai...

                                                  Thơ Thơ
                                       (Bút nhóm Hoa Nắng)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>