Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

Hồi Tưởng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Về bạn bè Lý Tín)

Nhớ thuở nhà mình phên vách che
Đêm mưa róc rách giọt bên hè
Gió lay bụi chuối kêu xào xạc
Gà ướt lem nhem... dáo dác nghe

Nghe tiếng em thơ tập đánh vần
Chị nhìn vũng nước đọng ngoài sân
Lửa reo tí tách lao xao sáng
Đậu phọng thơm thơm ngát cả phòng

Nhớ thuở Đông về dưới mái tranh
Trông mưa rơi khẽ liếp rau hành
Ngọn rau cong xuống xinh xinh tệ
Xanh mướt luống cà bên gốc chanh

Nhớ buổi cơm ngon thật mặn mà
Ông bà anh chị mẹ cùng cha
Tô canh bốc khói, cà rang mặn
Đĩa muối vừng thơm bay thiết tha...

Nhớ mãi âm thanh vọng mùa hè
Lạ gì cái tiếng nhạc con ve?
Đeo cây ca hát quên chiều sớm
Và ngõ sân nhà, phượng đỏ hoa

Tất cả xa xưa nhớ thật nhiều
Ngôi nhà, vườn cũ, mái trường yêu
Chắc chừ vắng vẻ, cô liêu quá
Cảnh vật âm thầm, cảnh quạnh hiu

                                TRỊNH CÔNG TRUYỀN
                                     (Bút nhóm : Sương Đêm)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 88, ra ngày 6-5-1973)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>