Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Bóng Mát Ca Dao



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hạnh phúc đơn sơ : một mái nghèo
Mẹ hiền trao gởi khối yêu thương
Xuống đời đứa bé còn thơn sữa
Trìu mến tay già trăm chắt chiu

Con sống trong lời ru mật ngọt
Ca dao : bóng mát rợp thiên đàng
Im nghe trưa vắng lời chim hót
Võng ấu thời ca mơ giấc ngoan

Con lớn trong vòng tay của mẹ
Thở hoài hơi thở điệu à ơi
Ấu thơ con như loài chim sẻ
Vỗ cánh bình yên một khoảng trời

Thủa ấy con xanh hồn thơ dại
Uống lời thơm ngát: khúc ca dao
Hiền hòa nhịp võng ru êm ái
Tiếng Mẹ à ơi ngọt mía lau

Mẹ là bóng mát ngự trên cao
Và tiếng ru con rất ngọt ngào
Ơi tiếng tình thương thơm sữa Mẹ
Đẹp muôn đời: cánh trắng ca dao

                                      Đằng Linh (1974)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>