Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Nguyệt Hồng

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sáng mai hồn phương phi như cánh lá
Bàn tay buông hờ hững áo ngậm ngùi
mới lần đầu ngơ ngẩn với gương soi
đón chim hót êm đềm ngoài ô cửa

Buồn mong manh xếp hàng lên trang vở
em hồn nhiên nghe thoáng chút nhớ mong
và chút tình thơm bay giữa hư không
sóng khua nhẹ trong lòng em đâu biết

có phải tiếng đàn ai rung tha thiết
là dấu tinh sương che mắt em sầu
còn bâng khuâng thương nhớ giấc chiêm bao
tim khóc nhỏ gọi thầm tên yêu dấu.

                                                     DIỄM PHÚC
                                                             (hoa nắng)

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 222, ra ngày 1-5-1974)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>