Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Về Xóm Cũ

















 
Về xóm cũ, cây đã thành cổ thụ
Nếp nhà xưa mái ngói phủ rêu phong
Miền kỷ niệm một thời yên giấc ngủ
Giờ rưng rưng nỗi nhớ sắt se lòng
.
Khu vườn cũ bây giờ hoa vẫn nở
Lá vẫn xanh màu nắng vẫn lung linh
Chim vẫn hót những lời từ muôn thuở
Nhịp thời gian vẫn chầm chậm yên bình
.
Lòng chợt nhớ những người thân yêu cũ
Nhớ trời xanh mây trắng khói lam chiều
Nhớ vầng trăng nao lòng người lữ thứ
Nhớ con đường xưa dáng nhỏ liêu xiêu
.
Về xóm cũ của một thời khốn khó
Thanh xuân xưa giờ đã tỏa muôn phương
Tiếng ai chào nghe bồi hồi trước ngõ…
Xóm cũ ân tình một thủa mến thương !


                                                     Đằng Linh

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>