Rực rỡ bên hàng giậu
Khóm râm bụt đỏ tươi
Rung rinh trong cánh gió
Bông mướp hé môi cười
Tháng tư trưa oi ả
Trời xanh ngắt không mây
Gió đùa qua kẽ lá
Chim chóc chẳng buồn bay
Trên mái tranh xào xạc
Thiên lý màu xanh biếc
Soan từng cánh rơi rơi
Tím sắc màu tha thiết
Dưới cầu ao róc rách
Lũ cá chép quẫy đuôi
Rau muống hoa mỏng mảnh
Theo nước ròng chơi vơi
Lưng trâu cưỡi mục đồng
Dải lúa vàng mênh mông
Tiếng sáo diều vi vút
Lục bình nép bên sông
Bao sắc hoa trong nắng
Náo nức đợi hè sang
Làn gió chiều thinh lặng
Qua đồng quê nắng vàng...
Thơ Thơ
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.