Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

Đầu Đông

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu đông mây khắp trời
Mây bay tít trùng  khơi
Mưa phùn giăng chắn lối
Se lạnh hoen môi cười 

Đầu đông cây trụi lá
Chim vỗ cánh về xa
Hiên vắng bụi quỳnh hoa
Cành khô gầy rũ rượi

Ánh đèn dầu le lói
Hắt vệt sáng thâu đêm
Ngồi chong mắt bên đèn
Thiếu phụ buồn đan áo

Cuối thôn vẳng tiếng sáo
Chợt nghe sầu hắt hiu
Sương lạnh khóm chuối tiêu
Chim gáy lòng ảo não

Đầu đông lá khô rụng
Chất đống nơi góc vườn 
Thằng bé gom cành gãy 
Sưởi ấm đêm mù sương 

Xin trời thôi rét mướt
Xin trời mây thôi giăng
Ngày mai bình minh tới
Nắng ấm áp mùa xuân...

                               Thơ Thơ 
                      (Bút nhóm Hoa Nắng)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>