Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

Nắng Thu




 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày bắt đầu qua một đêm mát lạnh 

Khi mặt trời chưa ra khỏi sương mù

Nghe đâu đây nhè nhẹ tiếng gió thu

Và tiếng hót của chim  khung trời cũ


Cây thiếu nước cả khu vườn ủ rũ

Nắng gắt gay khô ráo suốt mùa hè

Những hoa xinh trong bóng mát chở che

Nhắn nhủ thầm khi nắng dịu hơn trước:


"Hãy đem tưới những bông hoa  bằng  nước

Hãy mỉm cười cho áo lụa tung bay

Hãy hăng say cho nhộn nhịp cả  ngày

Hãy đi lại  con đường bừng sức sống! "


Mùa thu vàng đem thần tiên ước mộng

Trong hoang vu của một cõi  trăm năm

Yêu đời đi lòng mở hội trăng rằm

Cho  thế gian bớt u sầu giá lạnh


Và hãy nhớ yêu thương người bên cạnh

Và hãy tìm nơi than khóc khổ đau

Nắng mùa thu trong  ánh mắt  trao nhau

Để luôn có trong đời  niềm an ủi.


                                                                      Nhã Uyên

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>