Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

Khai Trường Đầu Thu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa thu trời giăng sương
Chim hót gọi ven đường
Bé thơm tay sách vở
Áo trắng buổi tựu trường

Hàng sao nhiều gió bay
Chim giấu mỏ trên cây
Đường đi sao dài quá
Nắng thu trải hây hây

Cổng trường bao nhiêu người
Mắt rạng rỡ môi cười
Gió cũng về chào đón
Buổi tựu trường vui tươi

Xếp ngoan tay trên bàn
Bé nghe hồn mênh mang
Đâu đây hương vở mới
Sao thương nhớ vô vàn

Con chim ngoài cửa sổ
Ríu rít một khúc ca
Trên bàn trang vở mở
Giấy trắng đợi thiết tha

Ba tháng hè qua mau
Hôm nay buổi học đầu
Thương sao lời cô giáo
Dặn dò vài đôi câu

Đưa mắt nhìn bảng đen
Mầu phấn trắng thân quen
Bé thèm trông bụi phấn
Vàng tia nắng vừa len

Niên học vừa mở ngỏ
Ngày khai trường hôm nay
Nhìn lớp xinh bạn cũ
Nụ cười hoài chẳng phai.

                          MỘNG DU (GL)
                          (thương về các bé)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 107, ra ngày 14-9-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>