Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Nhìn lá thu vàng















Tháng chín ngang qua lối  mù sương 

Quanh co mấy nẻo  bước đến trường 

Kỷ niệm như lá vàng rơi rụng 

Rớt khỏi cành khô xuống mặt đường 


Thuở ấy mình hay mặc áo dài 

Tóc đen mềm mại xoã ngang vai 

Những năm trung học đầy nao nức 

Mơ mộng thật nhiều trong nắng mai


Trước hết là mơ đỗ Tú Tài 

Tú Một xong rồi đến Tú Hai 

Khi mà thi đậu, mơ du học 

Bài vở ngày đêm thức miệt mài 


Đại học vào đây tỉnh hay say ? 

Lại những năm thi với tháng ngày 

Mùa hạ qua rồi, thu  lại  đến 

Nên lá thay màu theo gió bay


Muốn thả hồn theo nhạc với thơ 

Lá xanh vàng úa chẳng đợi chờ 

Rơi rụng bên đường trong một sớm 

Làm cho lòng buồn tiếc ngẩn ngơ 


Thôi hết còn gì mộng với mơ 

Tuổi xuân qua mất có ai ngờ 

Thời gian đi mãi không theo kịp 

Kỷ niệm phôi pha lớp bụi mờ


                           Nhã Uyên
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>