Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Mùa Thu Con Gái

Tranh : Tâm Quý



















Tóc mới xanh mây mùa thu trước ngõ
Môi mới hồng cho em lắm người yêu
Là những tờ thư thơm ngát đường chiều
Trao vội vã con chim xanh ríu rít

Lá thu vàng cho khói bay còn kịp
Thổi những mùa nhung nhớ đến sau lưng
Mắt nai hiền ngoan như lá cây rừng
Chân cuống quít là mùa thu đã tới

Hồn xanh lơ tơ trời giăng mấy sợi
Cho gió mùa thu đan những ngón nhung
Làm âm vang khi nắng trải tơ chùng
Từng nốt nhạc ái ân bài luân vũ

Mùa thu sang khi lá vàng say ngủ
Ươm những mù mơ mộng ở trên vai
Tượng đá công viên sao mãi u hoài
Để em thấy sao hồn mình bỗng khóc

Đường cỏ êm những chiều thu tan học
Rất nhẹ nhàng và cũng rất ngây thơ
Ô! Mùa thu vương tà áo hững hờ
Em con gái lên làn môi khóe mắt

Bối rối làm sao những lần gặp mặt
Là chim rừng ríu rít giữa trời xanh
Nên vội vàng em dõi mắt trên cành
Để người nghĩ em hãy còn e thẹn

Mùa thu đến cho thời gian rón rén
Sợi tơ vàng rung nhẹ gót chân êm
Ngày mùa xuân chim én hót bên thềm
Thu gọi nhớ cho chim về mơ mộng

Như hôm qua lòng em còn bỏ trống
Bỗng hôm nay chim lạ hót trong vườn
Môi mới hồng cho em lắm người thương
Em con gái nên mùa thu vàng mộng.

                                                    GAMMY

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 11, ra ngày 5-10-1971)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>